CẢM NHẬN *


Hãy im lặng và nhìn về phía trước
em thấy gì không nắng lên màu rất mượt
nõn nà xanh – vàng mật sớm mai hồng
và gió nữa rất đỗi ngọt ngào – tinh khiết.

Hãy im lặng như nhà hiền triết
đầu trần chân đất rong chơi
em biết gì một cánh bướm chơi vơi
đậu khẽ xuống nụ hồng đang hé mở?

Hãy im lặng nhập hồn vào hơi thở
nghe trái tim đập nhịp yêu người
em thấy không - trời cao xanh vời vợi
cũng ôm đất vào lòng hát khúc phù du.

Hãy im lặng như bậc chân tu
đắm mình vào bát nhã ba la mật
dù xác thân có không không thật
cũng chỉ là hơi thở của lặng im.


(*)Nhân đọc“Nghĩ từ trái tim”của nhà thơ-bác sỹ Đỗ Hồng Ngọc






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả