Em yêu ơi!
Nghe tôi gọi, em mỉm cười chẳng nói
Áo lụa vàng em mặc tiễn thu đi
Tết năm nay, em mặc áo màu gì?
Nghe tôi hỏi, em nhìn trời ươm nắng
Đông chưa lạnh, vì trời còn nhiều mây trắng
Tết sắp về khi xuân vẫn ở xa
Em yêu ơi!
Những nụ đào không biết kịp nở hoa
Đúng ngày Tết, hay nụ còn nguyên nụ?
Em nép sát cho lòng tôi ấp ủ
Tấm thân mềm như gối lụa mền nhung
Em yêu ơi!
Đường tương lai ta hứa hẹn về chung
Không bằng phẳng xin em đừng chùn bước
Chuyện ngày mai, hôm nay không biết trước
Nhưng ít ra còn mơ ước để ước mơ
Em yêu ơi!
Nay mơ ước, dẫu ngày mai có được
Chưa chắc gì quên thao thức vì thơ!
Phạm Thiên Thanh