
Mượn
Đời lãng tử mãi lang thang đây đó
Hành trang mang với phân nửa trái tim
Bao năm tháng gót mòn qua lối ngõ
Suối yêu thương vẫn quanh quẩn kiếm tìm
Rồi một ngày bỗng dưng hồn xao xuyến
Nửa tim này muốn mượn nửa bên kia
Nhờ em vá cho tim tròn nguyên vẹn
Nối đôi bên chung nhịp chẳng chia lìa
Anh muốn mượn hạt tình gieo chớm nở
Mang về ươm ấp ủ dưới nắng mơ
Trái tim lạnh quyện nồng men nhung nhớ
Từng phút giây anh đếm nụ mong chờ
Mượn yêu thương vun hoa lòng hé nhụy
Gởi tình anh trong góc nhỏ tim em
Tương tư hoa tim tím màu chung thủy
Tỏa sắc hương thắm đượm mãi trong tim…
Tâm Đoan
Saint - Valentin 2006