Món Quà Đầu Năm 

&&&


Sau giao thừa, đem mùng Một ra khoe

( cùng tất cả ) Mọi thứ nè … rất mới

Ngày hôm qua đã thành xa diệu vợi

Tương lai chờ, chân bước tới hân hoan

&&&

Cánh cửa lòng ta rộng mở thênh thang

Đón gió sớm, tia nắng tràn ngập lối

Những mầm non đang khát khao chờ đợi

Dâng tặng đời tha thiết với màu xanh

&&&

Em dịu dàng nép nhè nhẹ vào anh

Chia hơi thở, mộng hiền lành, bình dị

Tay trong tay, mắt đong đầy tình ý

Bao tuổi đời sao như chỉ … đôi mươi

&&&

( Anh mỉm cười vì … anh biết em vui

Có những lúc đâu cần lời lẫn tiếng

Vẫn nghe hết từ năm châu bốn biển

Nhịp yêu thương tim nói đến vạn lần )

&&&

Sau giao thừa, lật tờ lịch đầu năm

Em mở ra những ân cần hy vọng

Nguyện hết thảy bình an trong cuộc sống

Những người thân, bạn hữu lẫn đồng bào

&&&

Quà mừng Xuân xin đem tặng cho nhau

Lòng yêu nước, niềm tự hào Lạc Việt

Để hâm nóng lại trọn bầu nhiệt huyết

Gương người xưa ta nối tiếp, hào hùng!


tt01012014




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả