Hình Như...


Hình như...ngọn cỏ xôn xao

Gợi khơi kỷ niệm lao chao cõi lòng

Hình như...nắng chẳng ươm hồng

Mây buồn đứng lặng, lệ ròng rả rơi…


Hình như...lạc bước chơi vơi

Thuyền xa bến cũ, dòng đời rẽ chia

Hình như…nửa mảnh xa lìa

Trăng nằm khắc khoải, canh khuya nhuốm sầu


Hình như...hoa rũ, bạc màu

Nhụy tình gởi bướm, nỗi đau xoáy hằn

Hình như…cánh gió tần ngần

Vén rèm mang chút ân cần dịu êm


Hình như…ta mãi kiếm tìm

Dư âm thoảng đọng êm đềm thuở xưa…

Hình như…còn những xót chua

Thêm vài giọt đắng bốn mùa tình cay…



Tâm Đoan


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả