Chúc Em Mùa Xuân Mới
Xuân sang em chắc lòng hoa nở
Thấy rực nụ hồng muôn cánh tơ
Cỏ xuân đang trải xanh lối mộng
Chờ đón em về xây ước mơ .
Trong em chắc cả khung trời rộng
Mây ửng chiều lên một sắc hồng
Son trời một chút pha trong nắng
Tô nhẹ chút màu lên mắt trong
Xuân sang em thấy lòng phơi phới
Những nỗi buồn đau của cuộc đời
Bỏ lại sau lưng tìm vui mới
Thả những muộn phiền theo nước trôi .
Xuân sang ta có đôi lời chúc
Hoa cười từng đóa nở trên môi
Mắt thôi đẫm lệ thôi sầu nhớ
Lòng em nở rộ nụ hoa đời .
Ta chúc cho em tròn mộng xuân
Có ngày ta uống chén rượu mừng
Dù có trong ta niềm cay đắng
Vẫn đến cùng em ... chúc mộng xuân .
Huyền Lâm