xỉn  ca  


này  nhé  hai  ngón  tay
kẹp  vào  dăm  điếu  thuốc  
thấy  em  cũng mờ  mờ  
rượu  như  em
độc  dược

anh  phun  tròn   chùm   khói
làm  thành  phố  mù  sương
vẽ  em  như   cánh  hạc
thắt   bím  tóc  cô  nương

pháp  thân  cõi  thị  hiện
mê  tít  một   con  ngươi
anh   bàng  vai  bá  cổ
say  giữa  đống  loài  người

em  nay  là  thị  phố
không biết  xưa  là  rừng  
ta  là ai  chả  biết  
chỉ   biết  giờ  tưng  tưng  

này  nhé  anh  nhẩy  mọi
quẳng  điếu  thuốc  trên  tay
anh  lên  đồng  qúa  hớp
hát   tặng  em  đêm , ngày

bài  ca  anh  tự  diễn  
điệu  múa  anh  tự  biên  
đã  đành  khi  uống  rượu  
con  đường   xô  anh  nghiêng  






 


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả