Xuân Tha Hương….



Hỏi em phương đó xuân có nồng ..
Hay là lòng lạnh bởi chờ mong ..... 
Gió xuân có thắm tình non nước ...... 
Hay là vẩn hoài kiếp long đong….
MH

Nửa kiếp lang thang cuộc phiêu bồng...
Vẩn hoài lưu luyến một dòng sông...
Mơ một ngày về thuyền xuôi mái....
Để gió mùa đông thôi lạnh lòng..
YV

Nơi này vẩn còn , là mùa đông ....
Lạnh tình non nước , kẻ lưu vong .....
Xuân đến lòng ta thêm thương nhớ .....
Con nhớ Mẹ nhiều mắt lệ trông….
MH

Thỏa mộng làm trai bước rủi rong...
Hồi qui cố thổ bên bếp hồng...
Ngày xuân bánh mức hoa mai đón...
Ấm lại tình người kiếp lưu vong...
YV

Hâm lại tình xưa cho ấm lòng ......
Bao năm biệt xứ tình long đong .....
Hẹn em nắng đẹp xuân sau đến .....
Thuyền cặp bến mơ ,hết chờ mong../.
MH




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả