XUÂN VỀ KÝ ỨC CHƯA PHAI


Tôi cũng đã bao mùa Xuân chết lặng

Buồn riêng mang theo từng tháng năm dài
Nghe u ẩn một niềm đau trống vắng
Thuở hồn nhiên yểu điệu tóc mây cài

Anh từ dạo áo chinh nhân …biền biệt
Nhạn hồng xưa vắng bặt một chiều Xuân
Tôi hóa đá Hạ tàn Thu - Đông đến
Chiều không anh còn lại chút bâng khuâng

Bao ký ức hiện về trong cõi nhớ
Thuở vàng son còn nuối tiếc trong nhau
Tôi ôm ấp một nụ hoa chưa nở
Bóng hình ai từ thuở đã in sâu

Chiều nay én chao nghiêng về - Xuân đến
Ngõ nhà ai …sân trước nở cành mai
Tôi cứ ngỡ đò duyên vừa ghé bến
Giữa muôn hoa em vẫn tóc buông dài

Thôi anh nhé ! Gió Xuân về nhè nhẹ
Nắng hồng tươi mây - trắng ngập ngừng bay
Dẫu có muộn Xuân vẫn là non trẻ
Ánh mai vàng thay sắc tím Thu phai .

VŨ HOÀNG MAI

( Họa bài CHIỀU NHỚ EM tg: Huyền Lâm)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả