Không phải tuyệt tình
Không phải tuyệt tình, em bảo thế
Chỉ là dứt khoát chuyện dây dưa
Chiều rơi nắng tắt, đêm chưa tới
Đen kín bầu trời, chắc sẽ mưa
Không phải tuyệt tình, sao chiếc áo
Lụa vàng xuân trước tặng cho em
Hứa rồi sẽ mặc năm nay Tết
Chưa Tết mà em đã vội quên
Mở to chiếc hộp vẫn chưa đem
Áo vàng ướm thử để tôi xem
Em khoe áo mới, xuân này mặc
Gấm đỏ viền cườm, rực rỡ em
Không phải tuyệt tình, thơ đối đáp
Từ Nam qua Bắc dắt dìu nhau
Chữ hồng em lấy thêu chăn đắp
Xanh chữ thủy chung tôi gối đầu
Lục, Ngũ, Tự Do, Đường, Bát, Tứ
Quấn quýt bên nhau suốt tháng ngày
(Free) Web 6 năm ta tích lũy
Mai này đóng cửa chẳng nương tay
Còn gần hai tháng cho ta dọn
Đến một nơi nào phong phú hơn
Blogspot. không đông bằng Facebook.
Hay vào Wordpress. cất nhà chăng?
Không phải tuyệt tình, em bảo thế
Cất nhà thì cất, dọn thì không
Xót xa vì tiếc, thôi đừng tiếc
Không tiếc, tự nhiên nhẹ cõi lòng
Phạm Thiên Thanh