2



















MỘT CHIỀU TRÊN BẾN ĐỢI


Tôi gặp anh tình cờ trên bến đợi
Hoàng hôn rơi theo màu sắc Thu phai
Tôi cũng đã dại khờ thời con gái
Mà niềm đau vùi lấp cả tương lai



Tôi còn lại tháng năm dài khắc khoải
Chọn vần thơ trang trải khúc bi ai
Anh đứng đó nghe sầu giăng màn tuyết
Lối hẹn xưa phủ kín một hình hài



Tôi mượn bút tình thơ thay giòng lệ
Chiều bâng khuâng ngơ ngẩn một niềm đau
Trong anh cũng dẫy đầy màu thương nhớ
Nghe như là …mình đã thắm trong nhau.

Đầu Xuân Giáp Ngọ 2014



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả