cái  thằng   chết  tiệt  ,thầy  mà  còn dám  đủa  bỡn  



dạ  thưa  thầy  ạ  con  đây
của  con  dăm  dúm  chưa  đầy  bàn  tay
xoè  ra  sợ  nhỡ  bay   bay
phai   xanh  mầu  lá  cái  cây  đứng  buồn  
dạ  thưa  đồng  cỏ  ,  chuồn  chuồn
dúm  dăm  buồn  bã    tuôn  tuôn  bây  giờ
về  xưa  khều  chút  còn  thơ
vẩy  năm  mầu  mực  hơ  hơ  cầu  vòng  
dạ  thưa  lãng  tử  lưu  vong
lạy  con  con  lạy  mấy   vòng   tử  sinh
dạ  thưa  lòng  dạ  bất  bình  
thầy  dơ  thiền  trượng   thất  kinh  con  à
cúi  đầu  dường  cúng  chữ   a
hối  lộ  thầy  nhé  thầy  la  sao  cười  





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả