Cao Quyỳnh Tuệ Lâm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÌNH THƯƠNG GIỮ VẸN

Mỗi người đều có trái tim
Tình Thương ngự trị không tìm đâu xa
Hằng ngày tự hỏi lấy ta
Cái gì mình thích trăm nhà đều ham

Trời khuyên hãy bỏ tánh tham
Lê dân ham chức, quan ham lợi quyền
Vì tham thiên hạ đảo điên
Chiến tranh khắp chốn, mọi miền sầu đau

Tình Thương ở tận trên cao
Cha Trời ôm ấp đem vào lòng con
Quỉ ma khuyến dụ tiêu mòn
Bỡi mồi danh lợi, môi son, má hồng

Cung Diêu Mẹ cứ chờ trông
Con ngoan vun xới gieo trồng Tình Thương
“Ngồi trông con đặng phi thường
Mẹ đem con đến tận đường hằng sanh”


Tình thương hóa giải chiến tranh
Trần sinh hiểu lệch, cứ giành giựt nhau
Người tranh địa vị thấp cao
Nước tranh mạnh yếu, nghèo giàu, nhỏ to

Cuối đời thân xác thành tro
Hồn vào âm cảnh co ro thảm sầu
Bấy giờ hối hận quay đầu
Thời cơ đã hết , như tàu đã qua

Nhìn con nước đục chảy xa
Nhớ em anh trải tình ca . . . thay lời
Tình Thương giữ vẹn, em ơi
Để Cha với Mẹ trên Trời mãi vui

Phụng Thất chiều mưa, 29-12-03
Cao Quỳnh Tuệ Lâm
14-1-2005
----------------------
Tôi và Anh

Anh sáng tác vì say mê nghệ thuật

Tôi làm thơ để Phụng Sự Đạo Trời

Anh bày tỏ tinh thần bất khuất

Tôi trải Tình khắp cả mọi nơi


Nhớ ngày xưa chúng mình chung lớp

Học một thầy từng chữ a, ê

Đường ta đi ngày nay không hợp

Rồi ngày mai hai cõi ta về


Đời là thế mới thành xã hội

Như bàn tay ngón ngắn, ngón dài

Cùng chung sống kẻ làm nên tội lỗi

Người tu hành kinh kệ trường trai


Tôi quan niệm “hồn ai nấy giữ”

Không khen chê và chẳng phê bình

Tôi chấp nhận thiệt thòi, tha thứ

Van lạy Trời, mong dứt đao binh . . .


Cao Quỳnh Tuệ Lâm

(18-1-AD – 26-2-2005)
-----------------------
Tôi Theo Đạo
Tôi theo Đạo hầu trau tâm luyện tánh
Vì song thân vốn giữ Đạo Cao Đài
Sanh một tháng mẹ bồng đi tắm Thánh
Việc dưỡng nuôi giữ đúng thập trai
Mười tám tuổi lại nhập môn cầu đạo
Lễ trang nghiêm minh thệ (*) trước Thiên bàn
Lúc còn trẻ vâng lời cha khuyên bảo
Khi trưởng thành dạy học chẳng truy hoan
Nhờ minh thệ giúp tôi gìn một đạo
Không bê tha bổn phận chồng cha
Mọi cám dỗ chỉ là trò mộng ảo
Người đắm say tôi chẳng thấy thiết tha
Tôi tin tưởng tài không thắng số
Kinh nghiệm nhiều không truyền đạt vợ con
Sống đạo đức họ chê bai “đồ cổ”
Thôi “hồn ai nấy giữ” cho tròn . . .
Cao Quỳnh Tuệ Lâm
[14-11-2007]
(*).- Nguyên văn lời minh thệ : " Tên gì?....... Họ gì?......Thề rằng:
 Từ đây biết một Ðạo Cao- Ðài Ngọc-Ðế, chẳng đổi dạ đổi lòng,
 hiệp đồng chư Môn-đệ, gìn luật lệ Cao-Ðài, như sau có lòng hai
 thì Thiên-tru, Ðịa-lục". ./-
-------------------------
Tô Đậm Tình Thương

Nhìn năm châu còn nhiều máu lệ
Khiến lòng thêm đau đớn không lường.
Còn thù hận Hòa Bình không mọc rễ
Chỉ khi nào vạn chủng biết yêu thương

Còn nỗi ghét, đời còn khốn khổ
Người chưa thương, oan nghiệt bám linh hồn.
Vâng lời dạy Cha Trời xin nhắc nhở
Cùng trải tâm bác ái khắp Càn Khôn

Từ nay quyết cùng trau dồi lẽ sống
Thế gian hòa, người biết yêu thương
Tình Việt Nam vô cùng cao rộng
(Rộng cả năm châu, cao tận Thiên đường) !

Hỡi nhơn sanh không cần toan tính,
Chẳng có gì hơn dâng hiến đời mình,
Giao tất cả lên Cha Trời phân định
Thân xác tan, vinh hiển hồn linh.

Bình minh đến, chói chan nắng ấm
Gió phương Đông ấm áp muôn nơi.
Đời nguy khó ta dốc lòng tô đậm
Chữ Tình Thương lộng lẫy sáng ngời

Ngày vui đến chiến tranh chấm dứt
Người ấm no thế giới bình an.
Ánh Đạo Trời khắp hoàn cầu sáng rực,
Cả biển trần chung hưởng vinh quang. . .

Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(15-1-AD - 23-2-2005)
--------------------------
Tình thương từ
Thánh địa


Em gởi cho anh
bài hát tình thương Thánh địa
mang hình bóng tim em.
Giờ này đây thương nhớ trào dâng.

Nhớ về anh,
em lặng nhớ ngày xưa
đi đón ngày Hội yến
Biết bao năm,
em vẹn giữ trọn tình
như khúc hát tình thương


Em gởi tặng anh
món quà yêu thương Thánh địa.
Gởi cho anh bài thơ tuổi trẻ
và vầng trăng và cả trời xanh
Nước dưới sông có khi ròng khi lớn,
Trăng trên trời khi tỏ khi mờ

Còn tim em giữ bền,
nhịp nhàng dành cho anh
như khúc hát tình thương

Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(15-5-AD – 21-6-05)
-------------------------
Tình Thương Lớn,
Tình Thơ Cũng Lớn


Ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
Nhắn gởi cho ai một chút tình (HQ)
Tiện sĩ nhận quà đầy mỹ ý
Trao về người ngọc đóa hồng xinh ! !


Tình Thương Lớn
có người làm nên nhạc
Tình Mẹ Cung Diêu hát đã nhiều
Tình Thương Chảy Thành Thơ theo cánh hạc
Tình Minh Tâm hòa Nguồn Sống Thương Yêu .

Đạo Kỳ Ba trải thương yêu công chánh
Là Hòa Ước Thương Yêu thực tế văn minh
Hoài Bão Thương Yêu gầy sức mạnh
Giọt Lệ Thương Yêu - Thương Ghét Chung Tình .

Tám vấn đề Nguyễn Hòa dàn nhạc lý
Tặng cho đời, xong về cảnh Thiêng liêng
Có phải anh thuộc hàng du hí
Năm hạng khách trần đều có căn duyên .

Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(12: 08pm – 1-5-2010)
* Những chữ tô màu là tựa bài hát
------------------------------
Tình Thương Bao La

Tay nắm tay gìn tình thương mãi mãi
Đã lâu rồi anh nguyện sẽ thành công
Chí Tôn khuyên nhớ tình thương trọng đại
Người biết thương về hội hiệp Non Bồng !

Chí Tôn khuyên trường đời bao gian khó
Được làm người ta chấp nhận đắng cay
Chí Tôn khuyên, yêu thương không phải nhỏ
Trang trải xa bao trùm cả gió mây.

Này em hỡi Tình thương là thế đó
Giận hờn chi cho ý chí nhạt nhòa
Thương gia tộc là tình thương gò bó
Thương Đại đồng cho Bác ái đơm hoa

Nắm tay nhau nguyện đồng tâm thăng tiến
Bước chung đường trọn tình ý thương yêu
Chí Tôn khuyên thương yêu hòa bốn biển
Tình Thương Yêu ai biết rộng bao nhiêu . . .

Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(21-2-AD - 30-3-2005)
-----------------------
Tình thương

Tình thương tình yêu giống nhau hay khác ?
Em nghĩ hoài chưa tìm cách rõ thông
Anh giải thích để những khi cọ sát
Hồn lâng lâng, lòng chẳng dao lòng

Trong đời thường, yêu và thương không khác
Nhưng người tu ý nghĩa biệt phân xa
Yêu đôi lứa, lửa dâm dâng dào dạt
Đốt tiêu tan nền tảng dựng đài hoa

Tình Thương phải bao la bát ngát
Không có tình trai gái len vào
Chỉ có trái tim hồng khoáng dạt
Thương là lo dâng hiến cho nhau

Ở nơi đó không dâm, không mộng mị
Mới làm chồng những kẻ không chồng
Lau lệ thảm cho những ai đấm lụy
Tâm hồn Thương trần diệt chỉ còn không

Để phân biệt, anh hát Tình Thương Lớn
Vì đó là cơ bản của Chí Tôn
Trong Tình Thương không chút gì lợn cợn
Của ái ân xát thịt ma hồn

Em phải hiểu bằng tâm linh tấn hóa
Thoát lên trên và vượt khỏi đời thường
Khi em hiều và biệt phân riêng ngả
Thì bấy giờ mới thật Tình Thương . . .

Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(20-4-AD – 27-5-05)
------------------
Tình Em

Tình Em đó là vầng dương buổi sáng
Thiếu vắng Em đất lạnh cỏ cây sầu
Tim Em nồng sưởi ấm cả năm châu
Nếu vũ trụ không tình em, tan vở

Tình Em lớn muôn loài đều mang nợ
Nợ thương yêu, nợ để trưởng thành
Điểm tô đời rực rỡ một màu xanh
Từ đồng ruộng đến thị thành biển cả

Em đã giúp lắm người nên tướng tá
Nhưng mấy ai đền đáp nghĩa tình
Anh rất buồn những kẻ nhận văn minh
Cũng giành giựt cho người tuôn máu lệ

Anh biết Em buồn cho trần thế
Cải lời Cha tranh đấu hơn thua
Giết hại nhau giành quyền chức quan vua
Không biết sống bằng tình thương Cha dạy

Bác ái, Công bình chưa trang trải
Chiến tranh còn, khói lửa mãi tung bay
Đáp tình Em, anh nguyện hiến thân này
Làm tôi tớ cho Em xử dụng . . .

Để trần sinh không còn tiếng súng
Để trăm hoa đua nở, trẻ thơ cười
Để vườn sau, sân trước lá hoa tươi
Anh tin chắc, bấy giờ Em mãn nguyện.

***

Hoàng hôn đến sao Em còn lưu luyến
Chúc Em vui bên ấy đợi chờ
Tình Em linh thiêng Anh mãi tôn thờ
Như là Chúa là Chí Tôn là Phật

Biết bao giờ trần gian sống thật
Tay chung tay viết một chữ Tình
Tỏa hào quang che lấp buổi bình minh
Cho thế giới bình an, người người đều vui sống

Queensland : 4:55 pm – 31-10-04
Cao Quỳnh Tuệ Lâm

16-01-2005
------------------------
Tây Ninh
Tây Ninh có núi Điện Bà
Mỗi lần Tết đến phương xa tựu về
Hàng ngàn xe khách bao thuê
Hàng triệu nam nữ đi về bình an
Thuận đường tất cả ghé ngang
Nội Ô thiện tín tham quan chật đàng
Tòa Thánh lộng lẫy huy hoàng
Vào trong Chánh điện nghiêm trang tuyệt vời
Dọc đường Hộ Pháp xem chơi
Đến Đền Phật Mẫu là nơi tân kỳ
Nơi đây thờ Mẹ Diêu Trì
Là Đấng sáng tạo những gì hữu vi
Đạo Trời cũng lắm lễ nghi
Mẹ Cha riệng biệt tôn ti rạch ròi
Lễ Cha áo mão hẳn hoi
Còn về với Mẹ đồng coi bình thường
Giáo điều chỉ có Yêu Thương !
Gây mầm Công chánh muôn phương an hòa
Nhơn sanh bốn biển một Cha
Năm châu gom lại một nhà hưởng chung . . .
Cao Quỳnh Tuệ Lâm
[11-11-2007]
-------------------------------
Ta và Mây

Nhìn mây bay, ta bỗng nhớ
Mây về đâu, ta còn đây
Trước sân nhà hoa rực nở
Con bướm vàng say ngất ngây

Ta còn đây nhìn mây bay
Mây bay xa, rồi thật xa
Mây từ xưa chẳng có nhà
Luôn thanh thoát trên ngàn hoa

Giữa mây kia và ta đây
Ai đau buồn ai hạnh phúc
Mây kia chẳng hề tủi nhục
Ta đây hạnh phúc chưa cầm

Nhân thế khổ vì còn say
Say tham gây nhiều đau khổ
Say tu diệt trừ ố nộ
Cuối đời về với mây bay . . .

Cao Quỳnh Tuệ Lâm
(20-4-AD – 27-5-05)
-----------------



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả