Anh còn nhớ ... !
















Anh còn nhớ chiếc áo vàng, hoa cúc
Một mùa xưa, Anh nói, thích áo em
Anh còn nhớ, mái tóc thề, nhung mượt
Một ngày mưa, anh vuốt tóc, em xinh
Anh còn nhớ một lần " chào nhỏ hỉ ... "
Một buổi nào, anh tựa cửa thầm mơ
Anh còn nhớ điệu samba, luân vũ
Một điệu ca hai đứa đã hòa chung
Anh còn nhớ những gì thêm anh nhỉ ... ?
Một vòng tay trói trọn một vòng tay ... ?
Một nụ hôn ngây ngất một ngày dài ... ?
Và anh mãi còn là trăng thiên kỷ ... ?

Tigon
May 14, 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả