CÓ BIẾT CHĂNG VÌ SAO BIỂN CẠN ?


Có biết chăng vì sao biển cạn
Khi cõi lòng khô hạn.....chứa chan
Sóng thôi còn vọng khổ than van
Bờ bơ vơ .....ngỡ ngàng....hoang lạnh

Biển cạn khô,chẳng còn nước mắt
Thương khóc đời dâu bể phù du
Biết trách ai....phận kiếp vụng tu
Biển nghìn thu biển đời hiu quạnh

Biển tràn đầy,thuyền tình dìu dặt
Hải âu tìm ríu rít mừng vui
Nước rút rồi trơ trọi lui thui
Tan niềm vui ....bùi ngùi....bọt biển

Biển cạn khô trơ lòng đau điếng
Sóng thôi còn vọng vỗ hoan ca
Ngấm ướt bờ,tươi mát thịt da
Con dã tràng xác xơ rời rã

Biển hạn khô....lìa đời vật vã
Bỏ lại đời chát mặn hương hoa
Còn chút gì tưởng nhớ ngày qua
Xin cho nhau một lần đưa tiễn

Người trở về ngỡ ngàng tìm biển
Thật bàng hoàng....biển đã cạn khô
Biển lặng yên đáy mồ chơ vơ
Và biết rằng..... vì đâu
biển cạn !

Only Walker (22/9/13)

Ernesto Cortazar - Hidden Beauty

http://www.youtube.com/watch?v=64V5dGuRRm0&feature=player_embedded






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả