Photo: EM VÀ MÙA ĐÔNG  Cây mapble trơ cành trước gió  Khẳng khiu buồn ngớ ngẩn chiều nay Em mùa Đông nắng vàng hanh gọi Che nửa đôi vai lạnh buốt gầy...  San Jose Ngày 22 Tháng 12 Năm 2013 Hồ Duy Hạ

RẶN...


Nó bệnh nằm hoài thao thức trắng
RẶN hoài con chữ nhảy lung tung
Khò khè cơn sốt nghe sương rớt
Nhớ lắm THƠ ơi! Ta muốn khùng

Thầm hỏi cuộc đời có gì vui
Chuyện buồn vây bủa bao quanh rồi
Đêm về thoi thóp cho ta thấy
Giòng chữ nhá nhem lạnh cóng trôi....

Bệnh nhừ tử... Nên RẶN cho hết bệnh.

San Jose Ngày 15 Tháng 1 Năm 2014
Hồ Duy Ha..




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả