TÌNH YÊU (L'amour)
(Pour Mon Amour)

Thương tặng một người...

Tình yêu ôi thật ngọt ngào
Dẫu trong mật ngọt dâng trào đắng cay
Tình cho ta thuở đắm say
Rồi cho giây phút chia tay nghẹn ngào

Tình yêu đến tự phương nào ?
Cửa duyên mở sẳn ta vào chẳng hay
Cùng em say đắm ngất ngây
Trăm năm cứ ngỡ chẳng thay đổi gì

Thế mà cũng bởi chữ vì.....
Đời riêng oan nghiệt...li bì trái ngang
Đời chung gánh chịu dỡ dang
Hận tình ray rứt,thở than đất trời

Cảm ơn người đã một thời
Hát chung điệp khúc,vẹn lời yêu thương
Cho đời đẹp nghĩa yêu đương
Cho ta điếng lặng....vấn vương rối bời

Gởi lời sám hối đến người
Mong người tìm lại nụ cười thắm tươi
Chân trời ta ngắm mây trôi
Một mình ta mãi....chơi vơi giữa trời

Tình yêu_quà tặng của đời
Thế nhân_mong ít nụ cười khổ đau
Yêu nhau trọn vẹn cho nhau
Cho nhau thề hẹn ngàn sau.....mãi chờ.

Walker (15/5/10)





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả