Con-1

Còn


Mưa thổn thức như thay lời từ tạ

Khúc biệt ly chia đôi ngả tình ta

Tiễn nhau đi trong nước mắt chan hòa

Hai bờ nhớ tim xót xa đau buốt


Trên lối nhỏ hàng cây dài quen thuộc

Ghế đá xưa nằm cô độc một mình

Ánh trăng mơ chẳng còn sáng lung linh

Sai bến đỗ nên thuyền tình lạc lối


Duyên không trọn nên nợ thành mây khói

Hạnh phúc qua còn lại nỗi niềm đau

Gánh tương tư trĩu nhớ ở hai đầu

Hồn khắc khoải giữa mùa ngâu tháng bảy


Tâm Đoan


 





 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả