Mệt lắm...đời ơi !...
(Thần bài)
Mệt lắm rồi.....thật muốn nghỉ ngơi
Cả đời cuốn hút vào cuộc chơi
Hụp dòng lũ cuốn ngộp hụt hơi
Chưa tàn cuộc chơi...thua cháy túi
Kiếp người bài bạc phận số rũi
Chân tình trút cạn tận tâm chơi
Thắng vài canh bạc tưởng thoát xui
Nhìn lại dối gian tràn đầy túi
Cũng bởi chẳng cờ gian bạc lận
Thật thà để thời vận chơi gian
Người lừa ta đặt tâm chứa chan
Ta thu về..... khô khan rã nát
Theo tháng ngày,thua đầy mất mát
Sót nụ cười héo hắt môi khô
Vắt lòng cạn nước mắt chơ vơ
Thẩn thờ rời giấc mơ phù ảo
Only Walker (tứ đổ tường)