ê  ê  anh  mết  em  


một  ngày  đã   qua  một  đêm  đã  qua
trời  vẫn  nhiều  sao   chờ   anh  lại  mốt
nẳm ngó   lung  linh  nhớ  mắt  long  lanh
lúc  em    nhìn  anh   anh  run   đột   ngột

rồi anh  bất  thẩn  làm  tên  hư  đốn
đi  trộm  chùm  hoa  đi   vặt  lá  cây
anh  vẽ  trên  tường  tuyên  ngôn  khắp  phố
lời  anh  tưng  bừng   động  cả  ngàn  mây  

đồng  bào  có  nghe rõ  không  ?  ha..ha    tôi  nói
tôi  nói yêu  nường  cỏ  núi   hoa  sông  
nường  chả  yêu  tôi  thì  tôi  cũng  kệ
tôi  vẫn  la  làng   giửa  phố  chợ  đông  

tôi  bán  bài   thơ  mua  em  cục   kẹo
thì  là  lần  này ,  mai  mốt  ô  mai  
trời  nắng  hôm  nào   sẽ  cho    kem  mút
tôi  đứng  mơ  mòng  chụt  chụt  vì   ai  

một  ngày  đã  qua  đời  anh  chưa  qua
kiếp nọ  tiêu  rồi   kiếp  này    vẫn  lỗ
khổ  cũ  buồn  nay  cũng  chỉ  vì   em
em  núi  em  rừng    ôi  nguyễn  thị  em







 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả