XÓT XA MAI NỞ MUỘN...


Hăm bốn tết rồi... trơ gốc mai
Cành xuân thiếu nụ biết nhờ ai
Năm nay mai lỡ thì ...nở muộn
Cái lạnh mùa Đông tiết dẳng dai

Chắc tại nắng chiều Xuân trễ hẹn
Hoàng mai mỏng mảnh thấm sương đêm
Nên hoa không nở vào mùa tết
Đành hẹn qua Xuân - Hạ nở đền


Năm hết mà sao Tết chửa về

Mang thêm cái giá lạnh nhiêu khê
Mỗi năm vỏn vẹn ba ngày.. hết
Đón nắng Xuân về trăm sắc khoe


Có lẽ năm nay Trời đi vắng
Nàng Đông được dịp cứ hăm he
Mai vàng chẳng biết làm sao trổ
Cái nụ còn vương mắt đỏ hoe


Cám cảnh hoàng mai dưới phố đông
Ngẩn ngơ cái lạnh buốt tim lòng
Kẻ qua người lại xem rồi lắc
Chẳng biết Tết này nở kịp không


VŨ HOÀNG MAI
26/01/2014




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả