BÀI THƠ LY BIỆT

Anh viết cho em bài thơ ly biệt
Bằng nỗi lòng da diết thương đau
Hồn lặng câm mặc niệm đời nhau
Chùng cung tơ....lịm theo ngày tháng

Em nghe chăng...trăng tàn than vãn
Giọt vỏ vàng khoé mắt long lanh
Rót tận cùng.... đau xót lòng anh
Đẩm tháng ngày bên nhau đầm ấm

Thôi nhé em.....từ nay ly biệt
Thơ mất người lịm chết dỡ dang
Thơ lạc loài... vần điệu rong hoang
Đời vô duyên...hồn thơ tan tác

Anh ngồi đây.....ngồi bên mất mát
Tưởng cuộc tình se cát biển đông
Anh gom tinh đổ nát....hư không
Đắp mộ tình mênh mông sương khói

Only Walker (24/01/14)






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả