Dâng Người
Dâng Người những hạt châu rơi
Xin cho con được nhẹ vơi cõi lòng
Chạy theo duyên nợ lòng vòng
Tỉnh ra một thoáng mơ mòng trắng tay
Dâng Người trọn vẹn chua cay
Người ơi...cất lấy tháng ngày nhiễu nhương
Gở con sợi rối tơ vương
Sợi thương sợi nhớ vạn đường điêu linh
Dâng sao cạn sạch lòng mình
Nhận về cõi tạm khối tình trãi trang
Đời cho ta nhận thở than
Ta trao đời lại mênh mang chữ tình
Phù du trãi nhẹ lòng mình
Chỉ xin giữ lại chút tình nhân gian
Mai này về cõi thênh thang
Lòng còn đầy ắp chứa chan tình người
Walker 13/5/11[