Tình mình ....

Bây giờ chẳng thấy được nhau
Mỗi người một cõi nỗi đau riêng mình
Chân dung đậm bóng nhạt hình
Nhạt nhòa nhân ảnh cuộc tình hương hoa

Mỗi đời một vết dẩm qua
Hằn bao kỷ niệm xót xa vô vàn
Xa nhau chẳng tiếc ...muộn màng
Trăm năm chờ đợi .... rộn ràng rụng rơi

Mùa tình đậm nhạt chơi vơi
Lũ tình " nhạt nhẻo" cuốn trôi lòng người
Tàn phai héo úa nụ cười
Như chim mõi cánh biếng lười đường bay

Tình mình nay lắm đổi thay
Niềm đau chắp cánh tình bay vĩnh hằng
Lòng người sao vẫn trĩu quằn
Làm sao gọt nổi vết hằn thiên thu

Tình ta sương khói ảo hư
Tơ tằm kén mộng rối bù sợi duyên
Mai này hai cõi viễn miên
Làm sao tìm lại gút duyên kiếp nào

Kiếp này còn chút ngọt ngào
Dâng trao mật ngọt tiễn chào người thương
Em ơi hãy rứt sợi vương
Tình mình là khói là sương trái mùa

Only Walker
28_02_11





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả