Dỗi hờn

Gió lặng mây sầu ...trăng hờn dỗi
Anh về chãi tóc xỏa rẽ ngôi
Sợi nhớ sợi thương ...quyện hồn tôi
Sợ tóc chẻ đôi,tình bối rối

Em tận trao anh...nụ hờn dỗi
Son lòng dấu ấn chửa phai phôi
Dỗi hờn ...yêu anh rũ mềm môi
Mai xa.....xanh nhớ nụ hờn dỗi

Mệnh tình ...hai đứa mình hư lỗi
Môi sầu ..môi tiếc nhớ bờ môi
Anh yêu biết bao lời hờn dỗi
Ai lùa gió về thổi mây trôi ?

Gió ơi ...thôi thổi ngọn tả tơi
Mây tình mỏng nhẹ ...loảng.....rối bời
Mang mây gửi lại người hờn dỗi
Trăng thề thôi tóc xỏa rẽ ngôi

Anh mãi nợ em chén giao bôi
Môi thôi ủ môi.....rời xa vội
Gió về gởi anh nhuỵ hờn dỗi
Xa người điếng nhớ đoá hoa môi

Only Walker



http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1qiEMLw0J30



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả