Đường về

Chiều về trên bến đợi mong
Người đi kẻ tiễn ngóng trông đò chiều
Hành trang chất chứa lắm điều
Đến lòng nhẹ nhỏm,về nhiều trĩu mang

Hành trang sầu trãi nhân gian
Nợ vay chưa trả ngỗn ngang giữa dòng
Quanh co con nước đó lòng
Đáy sâu tâm thể xoáy vòng ảo hư

Đò xuôi con nước thiên thu
Đường về một cõi rối mù tâm can
Mỗi đời một thể cách ngăn
Nhân gian tàn tận vĩnh hằng đứt duyên
 
Theo vòng nhân quả triền miên
Xoay trăm vạn kiếp đảo điên mệt nhoài
Mỗi người mỗi thể lạc loài
Duyên tàn duyên khởi vẫn hoài cô đơn


Walker
2_03_11








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả