Dây Leo Hạnh Phúc




Oe…oe…oe.. vào đời nhẹ bước


Ta khóc - người cười đón thế gian


Dây xanh leo nhánh vươn mình tới


Trẻ thơ nào biết chuyện gian nan


 



Dòng đời đưa đẩy ta oằn gánh


Gánh yêu - gánh hận - gánh lao đao


Ngây thơ đánh mất theo năm tháng


Vất vả đêm ngày gánh lo âu


 


 

Ngắn ngủi mong manh đời nhân thế


Ta có gì đây để ngậm ngùi?


Ra đi tay trắng như đã đến


Cát bụi trở về chỉ thế thôi!


 


 

Khổ đau hạnh phúc như mộng ảo


Tất cả cùng ta cũng xa bay


An vui tim mãi luôn gìn giữ


Vói chi cao vợi vuột tầm tay…


 


Tâm Đoan


 









Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả