LỜI CUỐI CHO ANH

Trời hôm nay đẹp lắm anh ơi !
Hoa vẫn nở - mai vẫn vàng màu Tết
Em áo lụa đã phai màu trắng bệt
Anh rong rêu chằng chịt lối em về

Hai chúng mình tâm sự kể nhau nghe
Một dĩ vãng buồn nhạt nhòa tăm tối
Em góp nhặt đau thương đời lặn lội
Cộng thêm thời hoa mộng của ngày xanh

Gửi vào đời biến thành nét tinh anh
Trang giấy trắng em nắn từng nét chữ
Mở lòng ra khắp mọi miền viễn xứ
Hành trang là thi tứ của hồn thơ

Bảy mùa xuân rồi em đơn độc bơ vơ
Là bảy năm anh ngóng chờ giọt nắng
Máu trong tim chưa bao giờ thôi nóng
Nhưng lòng em băng giá mãi khoanh vùng

Chẳng bao giờ ta có thể đi chung
Đường em đi mưa giăng sầu muôn lối
Đường anh bước không thênh thang vời vợi
Nên mình còn khắc khoải những cơn đau

Hôm nay chúng mình ngồi lại cùng nhau
Lời em nói sẽ là lời sau cuối
Cầu chúc anh đẹp tròn duyên mới
Bên nàng oanh thỏ thẻ dịu dàng

Anh bây giờ không còn nét cao sang
Không còn những huy hoàng thuở ấy
Nhưng người đó vẫn...mơ về anh đấy
Thuận lòng đi kẻo người ấy đang chờ

Em bây giờ không còn tuổi ngây thơ
Cũng chẳng thể cận kề khi bóng xế
Thôi hãy để em lau khô giòng lệ
Cho ngày tàn thanh thản được chăng ?

Có bao điều em muốn nói cùng anh
Hãy đến với người khi anh còn có thể
Gánh vác giang sơn của thời trai trẻ
Anh đã đem dâng vào chỗ không người

Đường anh đi hoa nắng vẫn vàng tươi
Đường em đến rong rêu màu cỏ úa
Nên hai đứa cứ nhập nhằng lời hứa
Anh đừng chờ ... và hờ hững người sau


VŨ HOÀNG MAI---(XUÂN BUỒN GIÁP NGỌ)  
08/01/2014 ( aL)






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả