XEM QUẺ ĐẦU NĂM


Xuất hành - gieo quẻ đình Ông
Thử xem thời vận hanh thông thế nào
Lao xao - lúc lắc rào rào
Thôi ta nhè nhẹ rẽ vào cửa hông

Một ông ngồi khuất phía Đông
Ừ thì kín đấy - cũng mong ít người
Thấy khách thầy nở nụ cười
Mời cô xem quẻ đẹp trời đầu năm

Số này bạc phận long đong
Năm nay qua hết má hồng lại tươi
Mong sao thời vận đỏ mười
Mời cô gieo quẻ cho tôi mở bài...

Ái chà ! Kế - lẻ chẳng sai
Kết duyên sớm phải sang hai lần đò
Giữa dòng nước lớn sóng to
Phong ba cũng lắm - đắm đò chẳng chơi

Nghe qua lòng thấy rụng rời
Trách minh hay lại trách trời dành cho
Nhưng không ... Thầy nói chẳng lo
Phúc cô dày lắm của kho đầy nhà

Oai nghi - quyền thế - mệnh bà
Mấy ai có được - nhưng mà bước sau .....
Thưa rằng : tước phẩm quyền cao
Cớ sao lận đận - lao đao một đời

Thầy rằng : do nghiệp mà thôi
Duyên xưa - số phải dạt trôi xứ người
Năm nay duyên gặp duyên rồi
Trông cô mắt sáng ngời ngời nét hoa

Bẩm thầy : em muốn tâu qua
Tròn hai năm nữa - tuổi đà sáu mươi
Hoa gì đã héo lại tươi
Trăng tàn còn khuyết ai mời rước cho

Thầy rằng : phước phận khỏi lo
Cuối năm vận tốt thưởng cho ...quan tiền
Nghe qua lòng hết muộn phiền
Hèn chi quý chị - em ghiền ...đi xem



VŨ HOÀNG MAI06/02/2015





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả