Tết về chạm vào tim nổi buồn


Cuốn lịch cuối năm mõng gần sắp hết
Gỡ xuống một tờ nhớ để mà thương
Tưởng chừng như đâu đây ngày xưa ấy
Tôi ra đi cũng vào mùa xuân nầy

Lòng mừng rở được sang chân trời lạ
Quên một người mắt ướt nhã lệ rơi
Anh yêu tôi … tim anh đã rĩ máu
Tôi vô tình cười lên vết khổ đau

Thư xanh gữi về ! xin hảy quên mau
Tìm người yêu mới … vui bên tình mới
Biết tới bao giờ ta được gặp lại
Từ đó rượu cay … mổi ngày anh uống

Uống để quên một người đã lừa dối
Hứa bảo lãnh anh sang bờ bến lạ
Nối lại duyên tình xuân yêu dang dỡ
Chưa gì vội vã viết thư giã từ

Mười mấy năm qua bùi ngùi nức nỡ
Tết về chạm vào tim bao nổi buồn
Nổi lòng của kẻ gạt gẫm tình anh
Ôi nghẹn ngào giọt lệ trào khóe mắt


Tàn Thu -  4/2/ 2012




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả