Cảm ơn
Bài cảm ơn biết viết gì em nhỉ
Muôn vạn điều chửa vẹn ý phân ly
Lời yêu thương lắng sót đọng hoen mi
Hạt mưa sa đẩm người đi....xa mãi....
Cảm ơn em tháng ngày xưa ân ái
Dìu ta vào vùng mộng ảo thiên thai
Cảm ơn em lời hứa hẹn êm tai:
"Em bên anh và yêu anh mãi mãi..."
Đời có em,ta quên bẳng ngày mai
Đường chúng mình bằng phẳng chẳng chông gai
Em cho ta nhiều mộng đẹp tương lai
Ta ngất ngây....hát ca bài hạnh phúc
Nhưng lòng người...như dòng sông có lúc
Rẽ nhánh tình...thuyền dạt khúc phong ba
Chợt thấy minh,hai thế giới lạ xa
Gắng gượng gieo,hạt sanh hoa quả úa
Dẫu tình mình nay đã là...một thuở....
Giọt xuân thì đã loang vỡ thương đau
Cảm ơn em,một thời mình có nhau
Tình tri ân chẳng xóa mau niềm nhớ
Bài " cảm ơn" anh viết bằng mực lỡ
Lời chân tình là nhịp vỡ con tim
Thôi nhé em,hãy rong ruổi cánh chim
Thật bình an,bay tìm chân trời mới
Cảm ơn em.....người tình xa vời vợi....Le Seule Walker 