
Mình Con Với Chúa
Vẫn âm thầm Chúa chung bước bên đời
Con tất bật mãi lo toan sớm tối
Chúa lặng buồn khi con mãi rong chơi
Quên mất Chúa đang mỏi mòn trông đợi
Lo kiếm tìm gom nhặt những phù du
Bỗng chới với giữa biển đời giông bão
Chúa cúi nâng xoa dịu những ưu tư
Con chợt hiểu tất cả là hư ảo!
Ôm vào lòng Chúa che chở ủi an
Con bé nhỏ trong bàn tay rộng mở
Tình Chúa thương con cảm tạ vô vàn
Lòng ân hận lệ tràn mi nức nở
Chúa dìu con trong ánh sáng rọi soi
Đường chân lý dẫn bước rời sa ngã
Xa bỏ dần những quyến rũ gọi mời
Con bình an trong tình yêu Thánh hóa
Đường đời hẹp bao trắc trở hiểm nguy
Tâm an vui dẫu muôn vàn gian khổ
Có Chúa rồi con còn sợ lo gì?
Luôn đồng hành Chúa dìu con nâng đỡ
Gởi tình con trên nốt nhạc hoan ca
Tri ân Chúa, con dâng lời cảm mến
Hồn lâng lâng giữa hạnh phúc chan hòa
Tim con say trong tình yêu huyền nhiệm.
Tâm Đoan