Kỷ Niệm 40 Năm
( Riêng về BX : N.Y)
Bốn mươi mùa Xuân đã về
Bốn mươi mùa Đông đã qua
Nhữngchiếc láThu vàng đã bốn mươi mùa rụng lá
Anh và em đã ngụp lặn qua bốn mươi mùa nắng Hạ .
Trên chiếc thuyền đời chông chênh giữa sóng to biển cả
Có còn gì không nếm hết khổ đau !
Có điều gì không chia xớt cho nhau – giữa dòng đời nghiệt ngã.
Thời gian trôi qua sao mà nhanh quá !
Thoángmà tuổi chúng ta đã già .
Đêm nay thêm một mùa Noel nữa đến
Và thêmmột lần kỷ niệm hiện về
Ngày 31 tháng 12 – tháng ngày yêu dấu .
Anh mời em uống chén rượu thơm nồng
Bốn mươi năm tình nghĩa vợ chồng
Bốn mươi năm ngọt bùi ấm lạnh .
Đêm hôm nay sẽ là đêm kỷ niệm
Kỷ niệm một tình yêu
Một tình yêu trọn vẹn.
Của anh và của em .
PHAN TƯỞNG NIỆM
( San Jose Dec 28 – 20013 )