TA GẶP LẠI TA
(Bóng đổ chiều xưa)Trong cô liêu,hoang vu.... vô cùng tận
Ta giật mình nhìn bóng đổ chiều xưa
Bóng một thời...bóng đậm nắng nhạt mưa...
Ta gặp ta... tinh khôi chưa nát vỡ
Bóng ngày xưa....ôi chao...lòng bỡ ngỡ
Tiếc bóng hình giọt nước mắt ngẩn ngơ
Biết lấy gì đành vay mượn vần thơ
Ru muộn phiền....đời chơ vơ trăn trở
Còn đâu nữa con đường xưa rộng mở
Chỉ còn đường vào tuyệt lộ tối tăm
Vùi nửa hồn theo duyên phận oái oăm
Nửa hồn kia lặng câm lời than thở
Đường từ nay chẳng còn hoa rực rỡ
Đường chân tình hoang phế phủ rong rêu
Cho thật nhiều....nhận lại đuợc bao nhiêu
Hụp mệt nhoài bể yêu tràn gian dối
Ôm bóng xưa hồn miệt mài sám hối
Nhìn lại mình....hư lỗi kiếp nhân sinh
Trăm năm là.....chuổi ngày tháng lênh đênh
Đoạn cuối đường....rũ đa đoan thoát kiếp...
Only Walker (12/02/14)
