Nhớ Ngày Xưa

Chiều nay ai đứng bên đó
Không phải là tôi như ngày nào
Chiều vàng ươm mái tóc thề
Cảnh vật đứng yên thầm chiêm ngưỡng

Tóc ai đẹp quá đứng bên ai
Thưở xưa bên em tôi đứng ngắm
Hoàng hôm ươm tóc em dại khờ
Ngày nay em đứng bên ai vui hạnh phúc

Để tôi bên lề khóc tương tư
Gió thổi lay bông tím sầu rơi rụng
Như mảnh tình tôi bay theo chiều gió cuốn
Nụ cười em làm đẹp cảnh chiều thơ

Bóng tôi lặng lẽ đứng bên bờ
Sông cũ vắng bóng người tôi yêu
Kỷ niệm ngày xưa thoáng hiện về
Em yêu sao nỡ đứt tình tôi vụn dại




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả