Kiếp người
Khổ đau...hạnh phúc...tràn đầy
Sang hèn rồi cũng héo gầy trăm năm
Giã từ về cõi xa xăm
Gian trần gởi lại oái oăm cho đời
Đôi tay trĩu nặng ảo vời
Lê thân mệt mõi kiếp đời phù du
Xuôi tay buông nhẹ ảo hư
Trả vay vay trả dường như tiếp hoài
Bây giờ thắm thía mệt nhoài
Bình tâm nhìn lại chặng dài đã qua
Phận đời nào khác kiếp hoa
Dạ hương đêm nở....sáng ra vội tàn
Xanh tươi rồi cũng vỏ vàng
Vỏ vàng rồi lại mở màng xanh tươi
Lòng vòng lẩn quẩn cuộc chơi
Ngụp dòng sanh tử chơi vơi nổi chìm
Le Seule Walker (15/3/12)
