MAI NÀY TÔI CÓ PHÙ DU
Mai này tôi có phù du
Bên kia tôi vẫn tương tư thương người
Dẫu là sương khói ảo vời
Hồn tôi mỏng mảnh chơi vơi theo người
Mang theo hình bóng nụ cười
Mang theo nước mắt ngậm ngùi tình xa
Nhân duyên một kiếp bôn ba
Để rồi mất sạch....thịt da rã rời....
Những gì để lại cho đời
Chỉ là hương thoảng của lời yêu thương
Yêu em tôi mãi vấn vương
Hồn tôi vất vưỡng khói sương dật dờ
Kiếp này phân cách đôi bờ
Kiếp sau tôi lại đợi chờ....hư vô
Chữ duyên vạn kiếp chơ vơ
Duyên thì một thuở...thẩn thờ lạc nhau...
Only Walker (15/02/14)Con Phù du
