
Chữ Và Tôi
Tôi trở về nhà
kể truyện cùng với chữ
Chữ ngọt ngào thân thiết ở cạnh bên
Chữ chung thủy
Chữ kiên nhẫn chờ bày tỏ nổi niềm
Chữ biết khóc
Biết cười
Chữ không hề chê khen thắng bại
Chữ
Người bạn trung thành
Chữ
bàn tay xoa dịu...
Chữ biết thở cho tôi bầu trời rộng
Chữ mở cửa rủ tôi bay lên cùng gió
Chữ ve vuốt dỗi hờn
Chữ cho nhớ về thăm
Chữ lao xao gọi hồn về với trăng rằm
Chữ hòa quyện vào nhau sờ nỗi nhớ
Là lúc trái tim tôi còn biết thở
Là lúc người chiếm trọn vẹn linh hồn tôi
Không cần đi đâu
không biết về đâu
Ở chân mây xa hút
Ở chân trời vô tận
Người ở bên tôi mênh mông mênh mông
Người ở bên tôi
sướng khổ đã muôn lần.
Tôi trở về nhà một mình mà không biết đã cô đơn
Không nhớ có lần giận hờn
Không hay đã bỏ lại con tim từ dạo ấy
Chữ và chữ cùng tôi ve vẫy
Chữ đậm đà như thuở mới biết yêu...
Mỹ Trinh