Mưa Bụi...

Mưa bụi đường xa ướt cánh thơ
Phai nhòa từng chữ nét ơ thờ
Sai vần người hỡi tình thơ mất
Còn lại cõi buồn lấp giấc mơ
Mưa bụi tình xa ướt tóc mây
Lăn tròn từng giọt mắt mi cay
Rơi vào tâm khãm đời cô quạnh
Nhạt bóng người qua góc phố này
Mưa còn vương vấn mãi trong nhau
Năm tháng vì mưa trắng mái đầu
Nhìn lại mảnh tình ai thấu hiểu
Vui niềm hạnh phúc được bao lâu
Vẫn hoài chìm đắm những cơn mưa
Nhỏ xuống đời nhau còn nuối tiếc
Thật tình ta đã mất nhau chưa ?????




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả