
Nhớ Gì Không Ngày Ấy
Bèn hỏi gió đi đâu miền lữ thứ
Nhớ gì không bến hẹn đứng ngu ngơ
Trăng mười sáu trăng tròn sầu rành rạnh
Dạ khúc nằm nghe trăng rụng bơ vơ
Bèn hỏi nắng sáng nay về không nhỉ
Nhớ gì không xuân còn ở quanh đây
Đừng đi nhé đừng để ngày hoang lạnh
Về hong khô giọt lệ đêm qua.. gầy!
Bèn hỏi người của chiều mưa năm ấy
Nhớ gì không câu chuyện cũ ngập lòng
Bên góc phố dừng chân tìm hơi ấm
Mưa thì mưa dấu ái cứ thơm nồng
Ờ...lâu lắm hỏi hỏi hoài như thế
Những vui buồn nhanh lắm cứ đi hoang
Câu trả lời một mình em như đã
Từ thuở nào quen bao chuyện gần xa
Mỹ Trinh