
Tâm Sự Hoàng Oanh
Oanh vàng nho nhỏ hồn nhiên
Líu lo vui hát ưu phiền nào hay
Tình cờ gió thoảng về đây
Mang bao mộng ước cùng mây trải dài
Nỗi niềm trăn trở đêm ngày
Khát khao vươn cánh vút bay khỏi lồng
Chân trời hạnh phúc mênh mông
Tung tăng đùa giữa nắng hồng tỏa lan
Rời xa tổ ấm vội vàng
Theo đàn bướm lượn chẳng màng tình thân
Vắng Oanh lệ chảy vô ngần
Chị em thương nhớ song thân mỏi mòn
Tự do thoát khỏi lồng son
Tìm bầu trời mới thỏa lòng ước ao
Ngờ đâu cung nỏ giương cao
Thợ săn rình rập nhắm vào tim Oanh
Phù du một thoáng mong manh
Giấc mơ vụn vỡ cắt thành vết thương
Tỉnh ra lỡ bước lạc đường
Ngậm ngùi dõi bóng cố hương lệ trào…
Tâm Đoan
Viết tặng một người bạn thân