Thiên hạ cười chê ta kẻ điên
Ta cười thiên hạ sống hão huyền
Bon chen, ghanh ghét vì danh lợi
Dẫm đạp lên nhau bởi chữ tiền

Thiên hạ lại cười ta kẻ say
Ta cười thiên hạ ... ừ ta say
Bình sơn, họa thủy ... ta từng trải
Đạp gió cưỡi mây chuyện mỗi ngày

Thiên hạ lại cười ta kẻ mê
Sống trong thời thế lại cứ mơ
Ta cười thiên hạ nhìn không thấu 
thực thực mơ mơ vốn lập lờ.

Thiên hạ cười ta chẳng thủy chung
Ta chê thiên hạ ... nghĩ mông lung
Ái tình ta vốn ... thơ và rượu
Một bóng hồng nhan há theo cùng.

Thiên hạ cười ta ... ta chẳng sao
Ta nhìn thiên hạ sống thế nào
Đạo đức, tôn nghiêm còn hay mất.
Thâm tình, nghĩa khí ... có được bao ?



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả