Thầm Kín*
Anh Tuấn

Có những làn e thẹn
Nằm sau nét môi hồng
Say nụ cười cuống quít
Thầm kín dệt môi son

Trong đôi mắt xoe tròn
Đẹp như ánh hoàng hôn
Là ngượng ngùng bỡ ngỡ
Tựa nương cửa tâm hồn

Ngất ngây dáng anh đài
Huyền thoại rất liêu trai
Làn tóc huyền vương vấn
Vùng cửa đóng then cài

Soi bóng Nguyệt thanh Lầu
Vằng vặc toả đêm thâu
Tựa đầu trên cung thứ
Đàn thương nhỏ giọt sầu

Đêm vũ trụ nhiệm mầu
Vẽ một áng mưa Ngâu
Để Khuyên hồng đôi má
Chim Thước bắc nhịp cầu

Sao trắng đắp Ngân Hà
Trên từng bước em qua
Ngọc trần đan năm ngón
Thầm buông ... bước chân ngà ...

"Thầm Kín" là nét đẹp huyền bí, dịu dàng, ngọt trầm và quí phái nhất của giai nhân . Được phiêu du qua mặt trái của vầng trăng, thênh thang trong lòng vũ trụ, nhìn mặt trời, hiên ngang trên đôi cánh hạc, viết tình thơ "Thầm Kín" là điều may mắn nhất của người cầm bút . Một niềm vui thật đầy vuốt ve nỗi đam mê, hãnh diện cho dáng thanh tao của mùa xuân, môi nồng của mùa hạ, vai trần của mùa thu và nguyệt cầm của mùa đông .

"Thầm Kín" đêm nay là nỗi ước mơ của một áng Ngâu, no tròn trong giấc mộng, thơm nồng như những lọn gió đến từ Ngũ Đại Hồ, trao tặng nụ hôn cho Phong Vũ Phố, chỉ trái tim, nét bút và những vần thơ rụt rè, mơn man, dại khờ, ve vuốt ... thầm kín ...

For-ever in yours
ATS



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả