Ngồi nghe thu khóc dòng sông

Khóc đi thu,thương tiếc một dòng sông
Lệ chứa chan đầy con sông cạn lòng
Trả lại sông ắp phù sa ảo mộng
Đợi đông về sông lạnh cóng lệ đong

Tội nghiệp sông trang trãi nhánh nhọc lòng
Chảy tiếng cười ...suối rúc rích hồn nhiên
Lắng đáy sông biết bao cặn muộn phiền
Mưa lũ về gây đảo điên nhân thế

Và nhẫn tâm xuôi theo đời dâu bể
Dìm bao đời lặn ngụp đáy oan khiên
Thu về ...ngập lá vàng rụng nhân duyên
Xác đầy sông mãn đoạn trường miên viễn

Nắng hạn đời ...sông cạn mùa đau điếng
Đợi thu về rót hàng lệ tiễn đưa
Bao muộn phiền đời giông bão mây mưa
Chẳng sống lại thuở ngày chưa khô cạn

Khóc đi em ...lệ thu nồng than vãn
Ta cuối mùa đếm từng giọt chứa chan
Sông tràn đây ...bến đợi thuyền bạt ngàn
Chất lá vàng thuyền thênh thang vô hạn


Walker & Lovelina




Nước mắt mùa thu - Lệ Thu

http://www.youtube.com/watch?v=YiklIGQQ7Tk&feature=player_embedded




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả