Xem quýt
Hôm qua đi chợ Tàu
Mua mướp cùng mua rau
Bánh tiêu, giò cháo quảy
Thấy tui nhìn hau háu
Quả quýt thật say mê
Cô hàng tỏ vẻ nghề
Nhìn tui cô nguýt nguýt
Bảo giống võ không dày
Ngọt thanh đời hiếm ít
Chẳng dễ trồng nên cây
Tui không phải vị Phật
Cũng chẳng phải Thánh Nhân
Lòng chứa đầy lục dục
Lửa tam muội rần rần
Thân tâm hiền như Bụt
Tay ngón ngón mềm mềm
Pha màu tô nét bút
Nâng niu như thời trẻ
Tuy thích đâu dám sờ
Chỉ nhìn, như người thơ
Khen ai trồng thật khéo
Da mướt phơn phớt hồng
Thơm tho tròn tròn béo
Ừ thật bỏ nhiều công
Quýt ơi này quýt hỡi
Nhìn một tẹo thôi nha!
Chu Hà