
Yêu
Yêu là gì ? ...
...Nụ cười sao khờ lạ
Chân lâng lâng…bay bổng trên mây
Nghĩ bâng khuâng về ai…nhung nhớ
Hồn thẫn thờ nửa tỉnh nửa say…
Yêu là gì ? ...
... Lạc trong cõi u mê
Lòng vẫn dặn thôi đừng lưu luyến
Gót bối rối quên lối đi về
Tim cứ gõ nhịp rung xao xuyến…
Yêu là gì ?...
... Giận ít thương nhiều
Tha thứ mãi dù bao lần hờn dỗi
Đã nếm thử cay đắng khi yêu
Tình vẫn ngọt trong ta luôn mãi..
Yêu là gì ?...
...có gì đong đủ
Yêu là cho…là nhận...mênh mang
Dẫu đá mòn trăm năm gìn giữ
Lòng muôn thuở thương nhớ vô vàn…
Tâm Đoan