Anh Vẫn Yêu Khi Đã Có...

Anh vẫn yêu khi đã có vợ rồi
Sự đời sao lắm chuyện lôi thôi
Phải chăng đây là một thói xấu
Chẳng thể chi lìa cái thân tôi

Anh vẫn yêu khi đã có vợ rồi
Và vẫn đem chuyện cũ kể vợ anh
Phải chăng đời còn nhiều thói xấu
Chấp chi chuyện cũ đã phai phôi

Anh vẫn yêu khi đã có vợ rồi
Hạnh phúc làm sao cho trọn vẹn
Tránh sao lần vô tình quá chén
Tránh mãi sao buổi lỡ hẹn vợ chờ

Anh vẫn yêu tình yêu thửa học trò
Những mối tình trong sáng ngây thơ
Những mối tình không, không đoạn kết
Khiến hồn anh mãi mãi bơ vơ

Anh vẫn yêu khi đã có vợ chờ
Có lều xanh, lý tưởng, tiếng trẻ thơ
Cái tôi trong anh sâu xa lắm
Cái tôi ít lộ diện bao giờ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả