
Nước Mắt Chờ Con
Con rời mẹ ra đi buồn nặng trĩu
Đếm từng ngày trong mong đợi lo âu
Bao cay đắng xin dành riêng gánh chịu
Cho con được bình yên mẹ khẩn cầu
Mong tin con một ngày như vạn tháng
Mỏi mòn chờ nước mắt mẹ nào vơi
Đói và khát phơi mình trong mưa nắng
Con của mẹ lênh đênh giữa biển trời
Những phận người mỏng manh trên biển cả
Khát khao tìm được thấy bến tự do
Nhưng số phận long đong đầy nghiệt ngã
Rơi vào tay hải tặc giữa sóng to
Cướp của, giết người bi thương chồng chất
Tiếng ai oán nghe thảm thiết xé lòng
Lòng biển mặn chôn vùi bao chua chát
Mơ ước chìm theo bão táp cuồng phong...
Con ra đi, ở nơi nào biền biệt ?
Mái tóc bạc thương nhớ đầu tóc xanh
Mẹ và con hai phương trời cách biệt
Trái tim già héo hắt giữa nắng hanh…
Thương tặng Mẹ
Tâm Đoan