TÌNH HƯ VÔ
Đêm mưa lạnh trăng sợ nên trốn mất
Sợ nỗi đau mưa đem đến cho trăng
Nhớ ngày xưa trăng tỏ sáng đêm rằm
Từ ngày mưa đến, trăng buồn sầu u ám.
Đêm nay mưa thét tiếng gào nghe thê thảm
Hỏi trăng đâu sao mãi mất biệt tăm
Biết tìm đâu trăng sao mãi âm thầm ?
Mưa càng tìm trăng càng chìm trong giông tố.
Mưa mỏi mệt khóc ròng trời bùng nổ
Biết rằng duyên, số mệnh chẳng gần nhau
Tìm đến nhau chỉ chuốc những thương đau
Nhưng chẳng thể dứt tình ra bể khổ.
Đã trót yêu mấy ai không thổ lộ
Dẫu biết rằng tình đó chỉ hư vô
Mộng tưởng điểm tô tình thêm sắc, thêm màu
Giật mình tỉnh giấc tình chìm trong đêm tối.
Huỳnh Tấn Sang
18.06.2013
