BẠN ĐỒNG MÔN ( Cầu chúc hương linh GS Võ Minh Khai sớm siêu sinh về cõi vĩnh hằng ) Thật xúc động nhìn ảnh hình của bạn Chỉ nhận ra chiếc miệng của người hùng. Như bà cụ xanh xao thân gầy ốm Bịnh tật giày vò, cuộc sống tang thương. Vốn lanh lợi, thông minh và khôn khéo Học giỏi nổi danh, nhảy lớp hai lần ( 1) Trí nhớ tuyệt trần, trở thành ông giáo Sau đổi đời hiệp sĩ vẫn vui xuân. Chúng tôi ngồi tù, ngụy quân đói rách Lao động khổ sai cơ cực lầm than. Được trọng dụng, bạn vàng nhiều may mắn Con giáo sư và dược sĩ huy hoàng. Cuộc sống vốn vô thường và giả tạm Lợi và danh như gió thoảng, sương buông . Chúc hương linh bạn đồng môn an ổn Cõi vĩnh hằng sớm siêu thoát Tây Phương. Đồng cấp lớp, đồng môn và đồng nghiệp Được nhiều người mến phục trí nhớ dai ( 2) Tôi thương tiếc nhân tài giờ vĩnh biệt Để người thân và bằng hữu ngậm ngùi. ( 1) GS VM Khai học lớp Đệ Ngũ 3 THDT, niên khóa 1957-58. Nhờ Thầy Nguyễn Đức Thai GS Pháp văn, dạy kèm toán chương trình lớp Đệ Tứ cho anh và bạn Phạm Văn Khôi học cùng lớp mình. Cuối năm, họ thi đậu bằng THĐNC. Niên khóa 1958-59, anh Khai ra Nha Trang học trường tư thục, học lớp Đệ Nhị A. Anh bỏ chương trình lớp Đệ Tam. Cuối năm anh thi đậu bằng Tú Tài I ban A. Anh học lớp Đệ Nhất A Trường Trung Học Võ Tánh Nha Trang niên khóa 1959-60, và cuối năm anh thi đậu bằng Tú Tài II, Ban A. Đáng nễ chưa, kính thưa quý vị? (2) Anh VM Khai học cùng cấp lớp với tôi, nhưng khác phòng, Trường THDT từ niên khóa 1955-56. Anh nổi danh có trí nhớ dai, trí nhớ tốt. Anh đánh phé, Domino... môn nào cũng cao, cũng gỉỏi, cũng hay cả. THANH ĐÀO


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả